Phim Hàn bị tẩy chay vì lấy bệnh tâm thần ra làm trò đùa, netizen bức xúc "người bị bệnh chính là biên kịch"
Dear Hyeri từng được kỳ vọng trở thành siêu phẩm chữa lành mùa thu, nhưng càng về sau, bộ phim khiến khán giả thất vọng vì kịch bản xem thường căn bệnh đa nhân cách. Khởi đầu đầy hứa hẹn, nhưng bộ phim dần bị hủy hoại. Trong 6 tập đầu, Shin Hye Sun thể hiện xuất sắc hai nhân vật Joo Eun Ho và Hyeri, với những xung đột nội tâm sâu sắc do tổn thương trong quá khứ. Các tình tiết và diễn biến ban đầu hợp lý và thuyết phục, nhưng sau đó lại không giữ được sự đồng cảm với khán giả.
Dear Hyeri từng rất được yêu thích, nhưng gần đây câu chuyện trở nên rối rắm với một mối quan hệ tay ba và sự lạm dụng cốt truyện về bệnh đa nhân cách. Trong một tập, khi Eun Ho bị bệnh và đang hẹn hò với Joo Yeon, Hyun Oh chỉ lo lắng về việc họ có tiếp tục hẹn hò mà không quan tâm đến tình trạng bệnh của nữ chính. Hyun Oh hiện đang là nhân vật bị ghét nhất vì tính ích kỷ và cách hành xử tổn thương nữ chính, nhưng vẫn được biên kịch mô tả là tốt cho cô. Cuối cùng, khán giả bất ngờ khi Hyun Oh chọn tái hợp với Eun Ho và có một nụ hôn tại nơi họ từng chia tay.
Bối cảnh và góc quay đầy cảm xúc nhưng khán giả lại chỉ thấy bất mãn, để lại nhiều bình luận tiêu cực chỉ trích sự cố chấp của Eun Ho. Nam phụ, được yêu thích vì sự hoàn hảo, vẫn chưa có kết thúc trọn vẹn. Trong tập mới nhất, dù không còn là nhân cách Hyeri, Eun Ho vẫn cố gắng làm vui Joo Yeon bằng cách bắt chước Hyeri, nhưng hành động này chỉ làm tổn thương nam phụ hơn. Cuộc chia tay cuối cùng giữa Joo Yeon và nam chính bị phá rối, khiến Joo Yeon cảm thấy đau khổ trong khi cả hai nhân vật chính lại tỏ ra bình thản. Khán giả chỉ trích sâu sắc cảnh quay, cho rằng biên kịch xem thường bệnh đa nhân cách và xử lý cốt truyện một cách tồi tệ, không khai thác tình yêu và công việc phát thanh viên một cách hấp dẫn mà chỉ như một trò đùa.
Dàn diễn viên phụ trong phim có thể làm tăng bi kịch cho tuyến chính nhưng lại gây cảm giác mệt mỏi. Biên kịch không tôn trọng nhân vật do mình tạo ra, xem nhẹ các nguyên tắc kịch bản. Cảnh đi ăn được xây dựng như một trò đùa, trong khi sự xuất hiện của nam chính lại quá vô duyên, khiến khán giả chỉ muốn tắt tivi. Phim này thực sự nên bị cấm chiếu vì chỉ gây ức chế, không mang lại giải trí. Mặc dù nam phụ được xây dựng tốt, nhưng phim lại không để lại lối thoát cho nam chính; ví dụ như trong các phim trước, nam phụ thường có điểm yếu để tạo cơ hội cho nam chính. Trong khi đó, nhân vật Kang Hoon hoàn hảo, nhưng nữ chính vẫn chọn nam chính dù có nhiều điều không chắc chắn.
Cạn lời. Nam chính chỉ nghĩ đến tình yêu, trong khi nam phụ lo lắng cho bệnh tình của nữ chính. Rõ ràng ngoài đời đã biết chọn ai. Người cần chữa bệnh thực sự là biên kịch và khán giả, tức quá! Shin Hye Sun chắc không ngờ bị biên kịch biến thành nhân vật như vậy.





Source: https://kenh14.vn/phim-han-bi-tay-chay-vi-lay-benh-tam-than-ra-lam-tro-dua-netizen-buc-xuc-nguoi-bi-benh-chinh-la-bien-kich-215241029113318985.chn